"Gia đình tan nát vì con rể khéo léo ăn nói"
Tin về con rể "khéo hót" khiến mẹ cấm con gái đến nhà. Bà Nga đau lòng khi nhìn tài sản tích cóp suốt nhiều năm vất vả lần lượt ra đi, và giờ chỉ còn biết gạt nước mắt chờ ngân hàng xử lý tài sản thế chấp. Bà sẽ trở thành người không nhà, không tiền. Trước đây, vợ chồng bà làm ăn chăm chỉ, tạo lập được một đại lý tạp hóa và mua đất để tích lũy. Tuy nhiên, sau khi chồng bà đột ngột qua đời, bà phải nghỉ việc để quản lý kinh doanh và giữ gìn tài sản. Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, mảnh đất của bà cũng tăng giá.
Gia đình bà Nga trở thành niềm mơ ước của nhiều người, đặc biệt là khi hai con gái của bà đến tuổi lấy chồng. Bà Nga cho biết con gái đầu đã chọn một người chồng hiền lành, không ở rể, nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ con bà khi cô em út bị một chàng trai khéo léo tán tỉnh. Dù Hiền phản đối, em gái vẫn bị chàng trai thuyết phục, dẫn đến việc cô em quay lưng lại với chị. Sau đám cưới, chàng rể quyết định ở rể, nhưng Hiền vẫn không ưa cậu em rể.
Cô thường phản đối việc mẹ mình quá tin tưởng chàng rể, trong khi anh ta lợi dụng sự chiều chuộng của mẹ vợ để tấn công chị vợ. Tình hình giữa bà Nga và cô con gái trở nên phức tạp, đến mức bà cấm con gái về nhà và ngăn không cho can thiệp vào công việc của mình. Chàng rể khéo léo dùng lời nói ngọt ngào để khiến cô út và bà Nga hoàn toàn tin tưởng. Sau khi loại bỏ chị vợ, anh ta bắt đầu "mượn" tài sản của mẹ vợ bằng cách thuyết phục bà đầu tư vào cho vay nặng lãi, khiến bà tin rằng đây là cách an hưởng tuổi già. Bà đã giao một số tiền lớn cho người khác chỉ với giấy tờ trao tay.
Bà Nga lo ngại nhưng khi nhận lãi suất cao, bà không còn băn khoăn. Bà nghĩ con rể không thể lừa mình. Sau đó, vợ chồng con gái bàn về việc tăng giá đất và muốn mở rộng kinh doanh. Bà, vì tuổi tác và mong muốn để lại tài sản cho con cháu, đã bán đất và cho con rể vay tiền bằng việc ký thế chấp. Bà cũng đã chuyển quyền sử dụng ngôi nhà cho vợ chồng con gái út, nhưng họ đã cầm cố để đầu tư. Khi bà ngăn cản, con rể đã khiến vợ trách bà, nên bà không dám nói gì. Cuối cùng, bà hoảng hốt khi biết con rể vay nợ đã bỏ trốn.
Bà hoảng hốt yêu cầu con rể tìm lại số tiền đã mất, nhưng anh ta lạnh lùng đáp: “Chúng nó bỏ đi sao để con tìm thấy?” Bà tức giận trách mắng, bị con rể mỉa mai: “Cũng vì bà tham quá!” Sau đó, bà tiếp tục bị con rể thuyết phục đầu tư vốn còn lại vào Công ty Dịch vụ Du lịch của anh ta, nhưng lần này cũng mất trắng vì công ty thua lỗ. Bà đau khổ kể: “Đến đất tôi cho cũng bị mang đi thế chấp. Con gái thương mẹ nhưng không giúp gì được, và tôi cũng không dám nhận tiền. Giờ con rể ‘đốt’ hết tiền của tôi rồi lật mặt. Nó còn trừng mắt khi thấy tôi ăn cơm cùng...” Bà thường lẩm bẩm: “Ước gì ngày đó tôi nghe lời Hiền thì của nả đâu đến nỗi tan biến.”
Mẹ con giờ không dám gặp nhau... Nhiều chàng rể, từ người được gia đình nhà vợ quý mến, đã trở nên hư hỏng vì được chiều chuộng quá mức.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/tan-cua-nat-nha-vi-con-re-deo-mo-20130401094417579.chn